Chị ve chai sẽ nhận 5 triệu yen trong nay mai

(PL)- Chiều1-6, chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng luật sư Hà Hải (đại diện pháp lý miễn phí cho chị Hồng) đã đến Công an quận Tân Bình, TP.HCM tiếp tục đề nghị giải quyết số tiền 5 triệu yen (khoảng 1 tỉ đồng) do chị Hồng nhặt được trước đó.

Theo luật sư Hà Hải, tại buổi làm việc, đại diện Công an quận Tân Bình cho biết đã đề nghị quận trả lại tiền cho chị Hồng. Mọi việc còn chờ vào lãnh đạo quận ký duyệt. Ngoài ra, đại diện công an quận khẳng định sẽ hoàn trả theo nguyên trạng số tiền, nghĩa là trước đây nhận sao thì nay sẽ trả lại cho chị Hồng như vậy; đồng thời, chị Hồng cũng sẽ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào, như phí lưu kho, lưu kiện...

Hiện nay số tiền trên đang được gửi trongmột ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM. Cũng theo luật sư Hà Hải, khi có quyết định của UBND quận, Công an quận Tân Bình sẽ đến ngân hàng lấy tiền về trả lại cho chị Hồng.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.