Chỉ huy quân sự phường quật ngã tên cướp dây chuyền

(PLO)- Trưởng chỉ huy quân sự phường nghe tiếng tri hô nên đã truy đuổi, khống chế tên cướp giật.

Ngày 8-1, Công an quận 12 (TP.HCM) lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý Lý Văn Nhi (SN 1996, quê Đồng Tháp) về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 3-1, Nhi chạy xe máy giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Trần Thị Cờ (phường Thới An, quận 12). Bị truy đuổi, Nhi đã lái xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Tại trụ sở công an, Nhi đã khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: HT

Lúc này, anh Lâm Ngọc Quốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Hiệp Thành và anh Trương Ngọc Sơn, dân quân thường trực, đang đi đường phát hiện nên đuổi theo khống chế đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an cũng thu hồi tang vật, trả lại cho chủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.