Chị chồng cắn đứt lưỡi em dâu

(PLO)- Trong lúc đánh nhau, Sen cắn vào lưỡi Nở. Người em dâu nhập viện với thương tích 10%.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Công Binh, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 11 giờ ngày 17-4, Nguyễn Thị Tuyết Sen sau khi đi làm về nhà thì gặp Nguyễn Thị Nở (Sen và Nở là chị em dâu và ở cùng nhà). Lúc này giữa hai bên xảy ra kình cãi và đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau Sen đã cắn vào lưỡi Nở. Hậu quả, Nở bị đứt một phần đầu lưỡi, được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định, Nguyễn Thị Nở chấn thương gây đứt một phần đầu lưỡi đã phẫu thuật điều trị. Hiện mất đầu lưỡi nói khó, nói không rõ từ. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.