Chết vì cãi nhau con bò trên lon nước tăng lực là đực hay cái!

(PLO)- Ngày 11-5, Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Thắng (27 tuổi, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tối 9-5, Thắng cùng anh Mai Văn Tân (41 tuổi, ngụ xã Bình Giã, huyện Châu Đức) và hai người khác ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, cả nhóm nhìn vào lon nước tăng lực bò húc và tranh luận với nhau xem hình ảnh con bò trên đó là bò đực hay cái. Tranh luận một lúc không ai chịu ai, anh Tân bực tức đuổi Thắng đi về.

Tự ái nổi lên, Thắng đã đánh, đạp vào bụng anh Tân rồi bỏ đi. Anh Tân ở lại lát sau thì thấy đau và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó anh Tân đã tử vong.

Hiện công an đang lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.