Chết oan khi mời bạn gái đi ăn tối

(PLO)- Mời bạn gái đi ăn tối và người bạn gái rủ thêm bạn cùng đi rồi dẫn đến ghen tuông và xảy ra án mạng.

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 17-12, anh Đoàn Văn Duy (39 tuổi) ngụ Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc mời bạn gái là T. đi ăn tối.

Người này rủ thêm cô H., bạn của mình cùng đi.

Sau khi ăn xong, H. quay về thì người bạn trai nghi ngờ H. hẹn hò với người khác nên xảy ra mâu thuẫn. Để chứng minh mình trong sạch, H. liền gọi T. và anh Duy đến nói chuyện và gọi luôn cho em trai của mình là Nguyễn Đức Thuận (24 tuổi) cùng đến.

Khi gặp nhau, Thuận cho rằng vì anh Duy rủ chị mình đi ăn nên xảy ra sự việc và bất ngờ dùng dao tấn công anh Duy khiến nạn nhân tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thuận và lấy lời khai những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.