Chết đuối khi tắm kênh Tàu Hũ

Bảo vệ dân phố nhắc nhở nhưng nhóm thiếu niên vẫn cãi lời, cố tắm trên kênh Tàu Hũ (khu vực cầu Mống, TP.HCM). Một người bị nước cuốn trôi.

Lúc 16h ngày 16/1, Nguyễn Minh Khôi (16 tuổi, ngụ quận 8) cùng với Nguyễn Thanh Huyền (14 tuổi, ngụ quận 1), Phan Quốc Nghĩa (17 tuổi, ngụ quận 4) và Huỳnh Khắc Bảo (18 tuổi, ngụ quận 4) ngồi chơi trên cầu Mống, phía quận 1. Một lúc sau, Bảo và Khôi cởi áo, nhảy xuống kênh Tàu Hũ tắm.

Lúc này lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần ngang qua nhắc nhở. Bảo, Khôi lên bờ nhưng khi thấy lực lượng bảo vệ dân phố đã đi xa cả hai lại tiếp tục nhảy xuống tắm và bơi về phía bờ quận 4.

Tuy nhiên, đến giữa dòng thì Khôi đuối sức rồi chìm. Thấy bạn bị nạn, Nghĩa nhảy xuống nước cứu nhưng không kịp.

Ngay sau đó, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC có mặt đã vớt được thi thể của Khôi đưa lên bờ.

Theo Người Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.