Chết bất thường sau khi bị công an xã tạm giữ

(PL) - Ngày 14-11, Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi đối với nạn nhân Huỳnh Trung Tiễn (29 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bị chết sau khi bị Công an xã Tân Thuận tạm giữ.

* Nạn nhân có một vết thương tụ máu trên đầu.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ cái chết bất thường của Tiễn.

Theo anh Huỳnh Trung Đức (anh ruột Tiễn), chiều 12-11, khi anh về nhà thì Tiễn nói với anh đi chơi đến tối mới về. Trước đó, Tiễn đi làm phụ hồ ở Đồng Nai và vừa về thăm gia đình vài ngày nay.

Đến 21 giờ cùng ngày, Tiễn về nhà với buồng dừa sáu trái trên tay. Nghi ngờ em hái trộm dừa của hàng xóm, anh mắng chửi và đuổi Tiễn ra khỏi nhà. Hai anh em cãi vã và anh đã vật Tiễn xuống tấm nệm, nhờ con phụ trói Tiễn vào cột nhà. Sau đó anh điện thoại cho người anh lớn đến dạy bảo em. Đến nơi, người anh lớn đã tát vào mặt Tiễn và điện thoại báo cho Công an xã Tân Thuận. Khoảng 21 giờ 30, hai công an xã xuống còng tay đưa Tiễn về trụ sở.

Tuy nhiên, nửa tiếng sau, Công an xã Tân Thuận gọi điện thoại cho anh Đức yêu cầu đến chở Tiễn về vì Tiễn la hét, đập phá. Anh Đức đến trụ sở và yêu cầu công an xã tạm giữ Tiễn đến sáng vì sợ Tiễn về nhà sẽ quậy phá, ảnh hưởng giấc ngủ của hàng xóm.

Theo anh Đức, lúc đó trụ sở khá im lặng, anh không biết Tiễn bị giữ ở phòng nào và cũng không hề nghe Tiễn la hét hay đập phá gì nên ra về.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Đức nghe tiếng xe máy dừng trước nhà và nghe tiếng công an xã bảo mở cửa cho Tiễn vào nhà ngủ nhưng anh không mở và nói vọng ra ngoài là cứ thả Tiễn trước nhà để Tiễn muốn đi đâu thì đi.

Sau đó anh không nghe tiếng động nên nghĩ Tiễn bỏ đi đâu đó. Đến 5 giờ 30 sáng 13-11, anh Đức mở cửa thì phát hiện Tiễn nằm chết bên ngoài, ruồi bu quanh miệng.

Theo một nguồn tin, nạn nhân Tiễn có một vết thương trên đầu, tụ máu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.