Chém nữ tiếp viên sau khi massage

Cho rằng trả nhầm tờ 500.000 đồng song không đòi lại được, Hiếu cầm dao chém cô gái vừa tẩm quất thư giãn cho mình 2 nhát vào vai.
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông báo đang tạm giữ Đậu Công Hiếu (27 tuổi, ở Nghệ An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hiếu khai chiều 6/10 đến quán tẩm quất ở đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng để thư giãn. Nữ nhân viên tên Thanh (21 tuổi) tẩm quất cho anh ta, giá thỏa thuận 140.000 đồng.

Khi ra về xuống tầng 2 của quán, Hiếu quay lại hỏi chị Thanh mình có đưa nhầm tờ 500.000 đồng hay không và được trả lời là không. Tại tầng 1, Hiếu gặp một nhân viên khác và tiếp tục đòi tờ 500.000 đồng.

Trong ngày hôm đó, Hiếu cầm dao xông vào quán chém hai nhát vào vai Thanh khi chị này đang ngồi cùng nhóm bạn ở tầng một. Ngày 8/10, Hiếu bị bắt.

* Tên bị hại đã thay đổi

Theo Hoàng Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.