Chém nhau ngoài đường, tiếp tục ẩu đả trong bệnh viện

(PL)- Ngày 25-4, Trung tá Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ chuyển công an cấp trên xử lý vụ đánh nhau loạn xạ tại bệnh viện.

Trước đó, khuya 20-4, tại khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hai bệnh nhân Lương Văn Y và Nguyễn Tấn Hùng (ngụ cùng xã Phi Thông, TP Rạch Giá) đến cấp cứu vì chém nhau.

Sau khi cứu chữa, vì không biết hai người này mâu thuẫn nên chuyển hai người ra giường bệnh nằm gần nhau. Lúc này, 11 người nhà của hai bệnh nhân xông vào xô xát, dùng ghế, nón bảo hiểm tấn công nhau loạn xạ. Bảo vệ và dân quân tự vệ can thiệp nhưng không được. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt, lập biên bản và thu thập thêm chứng cứ để chuyển qua cơ quan điều tra xử lý.

“Rất may hôm đó không có bệnh nhân đang cấp cứu nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng khác” - Trung tá Dũng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.