Chém nhau kinh hoàng trên phố, 5 người nhập viện

(PLO)- Nhóm thanh niên dùng mã tấu, dao lao vào truy sát nhóm đối thủ khiến năm thanh niên bị thương.

Theo cơ quan công an, vào rạng sáng 25-12, giữa Tài và Phát (cùng ngụ phường Thống Nhất) xảy ra cự cãi với nhóm nhân viên của một quán nhậu tại địa bàn phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nên gọi thêm sáu người khác đến để giải quyết mâu thuẫn.

Ba trong năm thanh niên bị thương trong cuộc hỗn chiến.

Lúc này nhóm nhân viên của một quán nhậu sau khi hết giờ làm việc đã rủ nhau đi ăn đêm tại một quán vỉa hè gần đó. Khi nhóm này đang ngồi ăn uống thì bất ngờ một người nhóm của Tài đi xe máy ập đến dùng dao, mã tấu xông vào chém tới tấp khiến nhiều người bị thương. Nhóm thanh niên của quán nhậu cũng chống trả quyết liệt khiến Phát bị thương.

Cả năm người bị thương sau đó được đưa vào cấp cứu tại BV ITO Đồng Nai, một số nạn nhân sau khi băng bó vết thương đã được cho ra viện.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.