Chém người vì ‘gây ồn phá cuộc nhậu’

(PLO)- Bực bội vì đang nhậu thì bị nhóm khác tới làm ồn, ba người này đã dùng dao cùng roi điện dằn mặt.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) sáng 16-10 cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam hai tháng Thái Niên, Thạch Minh Tuấn và Danh Khánh (cùng ngụ ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc) về tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an khởi tố ba người này tội cố ý gây thương tích.

Theo lời khai ban đầu, đêm 11-9, nhóm này đang nhậu tại quán Cẩm Giang ở ấp Chuồng Vích thì nhóm của Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cứng ở ấp Gành Dầu, đến đập cửa kêu chủ quán cho vào nhậu và ngồi ở bàn bên cạnh.

Cho rằng đêm khuya mà Quốc, Cứng đến đập quán gây ồn ào làm cả bọn ăn nhậu không ngon nên nhóm của Niên, Tuấn và Khánh bỏ ra về rồi quay lại cùng hung khí. Niên cùng Khánh, Tuấn xông vào dùng roi điện và dao liên tiếp chích và chém nhiều nhát khiến Quốc, Cứng bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.