Chém người rồi bắt trả tiền dẫn đi xem đất

(PL)- Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Thịnh (36 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26-5, ông NHA (52 tuổi, ngụ quận 1) đến nhà Trần Thị Ngọc Thùy (em gái của Thịnh) do giữa ông A. và Thùy có giao dịch mua bán đất nên ông A. đến gặp Thùy để giải quyết. Tuy nhiên, khi ông A. đến nhà thì Thịnh bất ngờ lấy dao chém liên tiếp 10 nhát vào lưng, chân, đùi của ông A. Sau đó, Thịnh bắt Thùy tính toán chi phí mà Thùy đã bỏ ra trong những lần dẫn ông A. đi xem đất. Thịnh bắt ông A. đưa 10 triệu đồng nói là chi phí xăng xe mà Thùy đi lại dẫn ông A. xem đất. Vì không có tiền trong người nên ông A. đưa một máy tính bảng, hai ĐTDĐ và một đồng hồ cho Thịnh. Trong lúc Thịnh sơ hở không để ý, ông A. bỏ chạy ra khỏi nhà Thịnh và đến Công an xã Phú Xuân trình báo. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Phú Xuân đã bắt giao Thịnh cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.