Chém gục vợ rồi tự vẫn

Sau khi chém vợ liên tục đến gục ngã, người chồng độc ác đã nốc cạn chai thuốc trừ sâu nhưng sau đó được đưa đi cấp cứu nên không chết.

Ngày 24-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Tùng (SN 1984, quê Phú Yên) về tội “Giết người”.

Chém gục vợ rồi tự vẫn ảnh 1
Bị cáo Tùng tại phiên phúc thẩm sáng 24-5
Từ quê Phú Yên vào Vĩnh Long làm mướn, Tùng gặp và kết hôn với chị Trần Thị Kim Ngân (SN 1987), cả hai có một con chung. Năm 2007, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên cha mẹ Tùng đã đồng ý không cho Tùng sống chung với chị Ngân, bắt cháu để theo Tùng về sống ở Phú Yên. Tuy nhiên, Tùng không đồng ý và liên tục năn nỉ chị Ngân về sống chung nhưng không được chấp thuận. Sáng 4-10-2007, trong lúc chị Ngân hái cam ngoài vườn thì bất ngờ bị Tùng chém nhiều nhát khiến chị gục ngã. Tưởng vợ chết, Tùng nốc cạn chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị từ trước rồi cũng bất tỉnh. Một lúc sau, chị Ngân tỉnh dậy kêu cứu, người nhà đưa cả hai đi bệnh viện kịp thời nên thoát chết. Sau khi xuất viện, Tùng bỏ lên TPHCM và Đồng Nai làm nghề thợ hồ và bị bắt sau 4 năm bỏ trốn.
Theo Phạm Dũng (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.