Chém giết trong đêm vì mâu thuẫn lúc ngồi nhậu

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong lời nói lúc ngồi nhậu với nhau, ba thanh niên xảy ra hỗn chiến, chém nhau trong đêm khiến một người tử vong.

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự hai nghi can Lê Văn Vững (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vào đêm 29-7, tại phòng trọ thuộc khu phố 1 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), Nguyễn Duy Tượng (30 tuổi, quê Kiên Giang) cùng Vững, Phúc và một số bạn bè tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, do mẫu thuẫn trong lời nói nên Phúc dùng chai bia đánh vào đầu Tượng. Thấy vậy, mọi người can ngăn nên Phúc về phòng trọ gần bên để ngủ.

Vì tức giận, Tượng đã cầm theo dao qua phòng trọ để chém Phúc trả thù. Tuy nhiên, Tượng đã bị Phúc và Vững lấy dao chém lại khiến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường điều tra, bắt giữ hai nghi can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.