Chém chết 2 người em của vợ cũ

(PLO) - Nguyên nhân vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Tối 28-4, một lãnh đạo công an xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận: Chiều cùng ngày, tại địa phương xảy ra vụ án mạng làm hai người tử vong.

Nạn nhân là anh Đặng Xuân Xuyên, sinh năm 1975 và chị Đặng Thị Nhung, sinh năm 1980.

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc, sinh năm 1968. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, anh Xuyên và chị Nhung được chị gái Đặng Thị Xuân nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình thì bị Văn Mạc dùng dao chém khiến hai người tử vong.

Mạc là chồng cũ của chị Xuân và nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình chị Xuân.

Công an đang truy bắt hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.