Chém bạn nhậu trọng thương vì bị nghi là kẻ trộm

(PLO)- Tức giận vì bạn nhậu nghĩ mình ăn cắp điện thoại, Thuần lấy dao tấn công.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Như Thuần (19 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Như Thuần. Ảnh: Quỳnh Minh

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 14-9-2019, Thuần cùng với Nguyễn Chí Thành, Lê Hoàng Lực và một người tên Trung (ngụ địa phương) tổ chức nhậu tại nhà trọ thuộc ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Trung say, nằm nghỉ trước và sạc điện thoại di dộng trong phòng.

Sau khi uống hết rượu, Thuần về phòng nghỉ, Thành và Lực dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, Thành đến phòng của Thuần thì phát hiện điện thoại của Trung nằm trên nệm nên trách Thuần lấy điện thoại của Trung.

Bực tức vì bị nghi là kẻ trộm, Thành dùng dao chém nhiều nhát vào người Thành gây thương tích 36%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.