Chém 2 người vì... con chó

(PLO)- Mâu thuẫn từ việc xin lại con chó, nghi can đánh một người gây thương tích, chém một người khác vì... “ngứa mắt”. 

Chiều 17-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Đặng Quốc Trung (32 tuổi, ngụ xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-2, anh Nguyễn Văn Trường (24 tuổi, ngụ Bình Phước, tạm trú ấp 4, xã Hội Nghĩa) đến nhà Trung trả xe thì thấy con chó giống với con chó mà nhà mình bị mất trước đó nên hỏi xin và hai bên cãi nhau.

Trung dùng gậy cao su đánh anh Trường, quơ cây xà beng tấn công làm nạn nhân bị thương.

Khi anh Trường đi cấp cứu, Trung lấy dao đi tìm. Khi đến phòng khám, thấy có nhiều người nên Trung quay về. Trên đường đi, Trung gặp anh Thái Văn Quý (ngụ Hậu Giang) đang lửng thửng nên “ngứa mắt”, xông đến chém và người này cũng phải nhập viện vì bị chém trúng tay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.