Chê bo ít, tiếp viên gọi bạn trai đến đâm chết khách nhậu

Thấy khách bo ít còn đập ly làm mảnh vỡ văng trúng tay bạn mình chảy máu, Trân đứng dậy bênh bạn thì bị khách đánh bạt tai. Tức giận, cô này tuyên bố "cho tụi mày đo ván luôn".

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.

Trong đó, Trần Ngọc Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Đình Khiêm (28 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Huỳnh Ngọc Xinh (25 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Lê Thị Bảo Trân (xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bị truy tố về tội Giết người.

Lê Thị Hướng (27 tuổi, chị ruột của Trân) bị đề nghị truy tố tội Che giấu tội phạm và Huỳnh Thị Chi (25 tuổi, bạn gái của Nguyên, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, chiều 30/12/2013, anh Nguyễn Anh Kiệt (31 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) cùng 4 người bạn đến quán Karaoke Xuân Anh (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) tổ chức nhậu và hát.

Kiệt nói chủ quán gọi cho mình 5 tiếp viên nữ vào ngồi rót bia. Đến 16h chiều thì tàn tiệc, Kiệt kêu chủ quán tính tiền hết gần một triệu đồng. Còn Dũng (bạn đi chung với Kiệt) móc tiền ra bo cho các tiếp viên nữ.

Anh này bo cho Chi, tiếp viên ngồi với mình, 50.000 đồng. Thấy khách cho ít, Chi chê không lấy nên Dũng tức giận đập ly xuống bàn khiến mảnh vỡ văng trúng tay tiếp viên chảy máu.

Trân ngồi kế bên phục vụ Kiệt liền đứng dậy bênh bạn thì bị anh này tát một tai. Tức giận, Trân lớn tiếng nói: "Hôm nay, tao cho tụi mày đo ván luôn".

Nói xong, Trân bước ra ngoài gọi điện cho Nguyên. Lúc này, Nguyên đang ngồi nhậu ở phòng trọ với Khiêm và Xinh. Vừa nghe chị gọi, Nguyên ra phía sau lấy con dao xếp lận trong người, rồi rủ 2 bạn lên xe môtô đến quán Karaoke Xuân Anh.

Vừa vào quán gặp Trân, Nguyên hỏi: "Ai đánh?". Trân vừa chỉ vào Kiệt thì Khiêm cầm mũ bảo hiểm lao đến tấn công. Khi Kiệt giật mũ bảo hiểm đánh trả thì bị Nguyên rút đao đâm xuyên qua lưng.

Khi Kiệt bị trúng dao thì Nguyên, Khiêm và Xinh lao tới tấp tấn công cho đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà với nhiều vết dao trên người. Gây án xong, Nguyên, Khiêm, Xinh, Trân và Chi liền lấy môtô rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Nguyên vứt con dao gây án.

Khi đến cầu Kinh Tế cả bọn chia ra, Khiêm và Xinh đi về hướng Phong Điền; còn Nguyên, Trân và Nhi chạy về nhà của Lê Thị Hướng (chị ruột Trân) ở xã Trường Long A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Tại đây, cả nhóm kể lại việc Nguyên gây án và bàn bạc cách thoát tội cho Khiêm và Xinh. Trân hỏi mượn chị ruột 300.000 đồng để Nguyên và Chi đi xe ôm lên bến xe Cần Thơ để đi Bình Dương.

Kiệt được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người nạn nhân có đến 7 vết thương. Trong đó, 3 vết ở vùng ngực trái, lưng phải và hông phải.

Ngày 11/1, Trần Ngọc Nguyên đến cơ quan điều tra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan và làm rõ vai trò của từng bị can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.