Chạy xe vượt đèn đỏ, tông gục CSGT

(PLO)- Lưu thông với tốc độ cao lại vượt đèn đỏ, đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy tông gục một CSGT.

Chiều 20-2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ rồi tông gục CSGT.

Một CSGT bị xe vượt đèn đỏ tông gục. Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tổ công tác CSGT gồm ba chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32, đoạn gần vòng xuyến Sơn Tây.

Lúc này, đôi nam nữ nói trên chạy xe với tốc độ cao, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông dẫn tới tông trúng một CSGT trong tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến CSGT này bất tỉnh trên mặt đường. Ngay lập tức, cán bộ này được đưa đi cấp cứu, đôi nam nữ bị đưa về trụ sở công an để làm việc.

Hiện chiến sĩ CSGT bị tai nạn đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn phải nằm theo dõi ở bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.