Cháy xe phun thuốc sát khuẩn đang đậu ở trụ sở ủy ban phường

(PLO)- Một chiếc ô tô sau khi làm nhiệm vụ phun thuốc sát khuẩn và được để trong trụ sở UBND phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, Bình Thuận) thì xảy ra cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 50 ngày 14-3.

Một ô tô của Trung tâm văn hóa huyện Tuy Phong làm nhiệm vụ phun thuốc sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Phan Thiết. Sau khi làm nhiệm vụ xong, xe được để tại UBND phường Phú Thủy thì xảy ra cháy vào thời điểm trên.

Theo quan sát, lửa dữ dội và khói bốc cao.

Ô tô đang bị cháy trong trụ sở UBND phường Phú Thủy. Ảnh: TỰ SANG

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy. Ảnh: TỰ SANG

Vụ việc xảy ra gần trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC nên lực lượng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, ô tô dường như đã bị cháy hoàn toàn. Đến tối cùng ngày, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.