Cháy xe giường nằm, người dân kéo nước từ nhà ra dập lửa

(PLO)- Chiếc xe đang chạy, bất ngờ lửa bùng lên từ khoang chứa hành lý, lái xe tấp vào lề cho hành khách thoát thân.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 24-7 trên QL1 đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Hiện trường vụ cháy xe

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm 75B – 013.19 chạy hướng TP HCM đi Huế, khi chỉ cách TP Phan Thiết gần 20 km thì tài xế phát hiện khói đen và lửa bốc lên ngùn ngụt dưới khoang chứa hành lý.

Lập tức, tài xế tấp xe vào lề và mở cửa cho hành khách rời khỏi xe, nhiều người hoảng loạn nhảy xuống đường tháo chạy.

Phụ xe đã mở khoang hành lý và đưa hàng hóa đang cháy ra ngoài, người dân gần đó kéo ống nước từ trong nhà ra hỗ trợ chữa cháy. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế và tắt hoàn toàn.

Rất may, vụ cháy không gây thương tích về người nhưng làm thiệt hại một số tài sản của hành khách và nhà xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.