Cháy xe buýt trong hầm Hải Vân

(PL)- Hồi 8 giờ 33 phút sáng 1-9, 33 hành khách cùng tài xế điều khiển xe buýt biển số 92K-3349 đã thoát chết khi xe bất ngờ bốc cháy tại Km 4 + 560 phía bắc hầm Hải Vân.

Theo Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco), camera gắn trên nóc hầm cho thấy ngọn lửa bốc ra từ cabin và chỉ sau vài phút ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phần trên của xe (ảnh). Theo tài xế Phan Quang Nông (trú TP Hội An, Quảng Nam), chiếc xe trên được Công ty Gạch men Tân Phong (Quảng Nam) thuê để chở nhân viên đi tham quan du lịch động Phong Nha (Quảng Bình) nhân dịp lễ 2-9. Cả tài xế và hành khách đã kịp thoát ra khỏi xe bằng cách đập vỡ cửa kính hông xe và thoát ra ngoài bằng hầm phụ. Có tám hành khách bị ngất vì khói. Một nhân viên của đội PCCC Hamadeco cũng bị ngất khi cố gắng dập tắt đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, hiện trường được giải phóng và xe cộ có thể lưu thông trở lại. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện từ bên trong thùng xe.

T.VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.