Cháy quán cà phê khu Đệ Nhất, khách nháo nhào chạy

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát từ quán cà phê trên đường Út Tịch (khu Đệ Nhất khách sạn, quận Tân Bình, TP.HCM) trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Thông tin ban đầu, tối ngày 20-12, người dân hốt hoảng phát hiện khói lửa bùng lên từ quán cà phê trên đường Út Tịch (phường 4, quận Tân Bình) nên hô hoán.

Bên trong quán có khoảng 6 người phát hiện sự việc nên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Trong lúc đó, khói lửa bốc lên bao trùm tầng trệt.

Vụ cháy xảy ra trong đêm khiến người dân hoảng hốt. Ảnh Hoàng Giang.

Người dân cố gắng huy động bình cứu hỏa mini tiếp cận khống chế hỏa hoạn nhưng bất thành. Thông tin được báo cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát PCCC thuộc Công an quận Tân Bình điều động 2 phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy sau vài phút.

Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ khu vực gần cầu thang dẫn lên tầng 1; nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Hiện con số thiệt hại đang được thống kê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.