Cháy quán bar giữa trung tâm Đà Nẵng, nhiều người tháo chạy

(PLO)- Ngọn lửa gặp nệm, mút trong quán bar nên khói phát ra nghi ngút từ cửa chính khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Chiều 30-10, khói lửa bùng phát trong tầng 1 của quán bar nằm trên đường Nguyễn Du (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhiều nhân viên và khách trong quán bung chạy ra ngoài thoát thân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Do quán bar có nhiều vật liệu bén lửa như nệm, mút xốp nên đám cháy nhanh chóng phát triển, khói tỏa nghi ngút ra phía cửa chính.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ quận Hải Châu đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Công tác tiếp cận dập lửa gặp khó khăn do khói bao trùm trong khi quán chỉ có một lối thoát là cửa chính.

Các chiến sĩ phải vừa xịt nước, vừa dùng quạt hút khói ra ngoài trong gần 1 giờ mới khống chế được hỏa hoạn. 

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.