Cháy ở trạm xăng dầu tại Cần Thơ

(PLO)- Xe nhiên liệu ở trạm cấp phát xăng dầu đột nhiên bùng cháy, tài xế bị bỏng phải cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 12 giờ trưa 31-5, nguời dân phát hiện lửa bốc lên từ chiếc xe nhiên liệu thuộc trạm cấp phát xăng dầu số 3 tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (trước đây của BCH Quân sự quận Ninh Kiều).

 Clip: Hiện trường vụ cháy ở trạm xăng dầu tại Cần Thơ.

Thông tin báo cho cảnh sát PCCC và năm xe chữa cháy được điều tới hiện trường tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Phải 30 phút sau lửa mới được khống chế, dập tắt nhưng xe bồn chuyên chở nhiên liệu bị cháy, hư hỏng nặng. Ngoài ra, có hàng loạt xe máy bị cháy rụi.

Tài xế của xe bồn chở nhiên liệu bị bỏng được đưa vào cấp cứu tại BV ĐH Y dược Cần Thơ.

Hiện lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục phun xịt để làm mát, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh hiện trường do PV Pháp Luật TP.HCMghi nhận:

Cháy ở trạm xăng dầu tại Cần Thơ ảnh 6

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.