Cháy nổ lớn trong kho hóa chất, 17 chiến sĩ PCCC bị thương

(PLO) - Khoảng 23 giờ tối 6-5, tại khu vực tổ 4, xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy kho hoá chất lớn. Lực lượng CS PCCC Công an tp Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng đến dập cháy.

Các chiến sĩ bị thương đang được điều trị ở bệnh viện

Tuy nhiên, đo đám cháy quá lớn và đây là kho hoá chất nên ngọn lửa đã làm một số bình hoá chất phát nổ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến 17 cán bộ chiến sĩ bị thương, ít nhất 13 chiến sĩ đang nhập viện điều trị vì bỏng, gãy chân tay.... Trong đó, chiến sĩ Trương Văn Phúc bị thương khá nặng.

Một chiến sĩ bị thương nặng băng bó khắp người

Được biết đây là kho hóa chất dùng để điều chế sơn. Hiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã bỏ dở một cuộc họp quan trọng để đến BV Đà Nẵng thăm hỏi các chiến sĩ bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.