Cháy nhiều căn nhà ở chợ nổi Cái Răng lúc giữa trưa

(PLO)- Lửa bốc lên từ nhà bán quần áo trẻ em rồi nhanh chóng lan sang bốn căn nhà khác.

Trưa 8-11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chợ nổi Cái Răng (thuộc phương Lê Bình, quận Cái răng, TP Cần Thơ).

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30, lửa bất ngờ bốc lên từ một căn nhà kinh doanh quần áo trẻ em. Thời điểm này trong nhà có người, khi nghe người dân hô và đập cửa thì họ kịp biết nên chạy ra ngoài.

Không bao lâu sau lửa cháy lan ra bốn căn nhà khác.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thuộc Công an TP Cần Thơ đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa tính được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.