Cháy nhà ở khu dân cư Nam Long, cụ bà 67 tuổi chết thảm

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát tại tầng 3 căn nhà ở khu dân cư Nam Long (quận 7, TP.HCM) khiến một cụ bà 67 tuổi tử vong.
Thông tin ban đầu, trưa ngày 2-3, người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà trên đường 8A, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7 nên hô hoán, kêu cứu.

Hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà ở khu dân cư Nam Long (quận 7, TP.HCM) khiến một cụ bà tử vong.

Tuy nhiên căn nhà khóa cửa nên công tác tiếp cận, giải cứu gặp khó khăn. Thông tin sau đó được báo với đơn vị chuyên trách.
Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt sau đó phá cửa vào trong triển khai cứu nạn cứu hộ và chữa cháy.

HIện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngọn lửa được dập tắt trong ít phút. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến cụ bà Tr. Th. Ng. D. (67 tuổi) ở trong căn nhà đã tử vong trong căn phòng trên tầng 3. Hiện cơ quan điều tra đã đưa thi thể nạn nhân đi giám định pháp y.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.