Cháy nhà ở Hóc Môn, 3 cha con bỏng nặng

(PLO)- Người cha bỏng 50% diện tích cơ thể, trong khi hai con bị bỏng toàn thân.

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra vào tối 27-10 tại căn nhà ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, khiến anh Nguyễn Công Khanh (34 tuổi) cùng hai con (9 tuổi và 6 tuổi) bị bỏng nặng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày người dân thấy nhà ông Khanh (trên đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) bị cháy nên hô hoán rồi trình báo công an.

Lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường vụ việc rồi phá cửa, dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thì giữa hai vợ chồng anh Khanh có xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau.

Sáng 28-10, bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cho biết hai bé con anh Khanh bị bỏng độ 1-2 toàn thân, tứ chi, tiên lượng nặng.

Hiện hai bé đã được chuyển bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Riêng anh Khanh bị bỏng độ 2-3, khoảng 50% diện tích cơ thể được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.