Cháy nhà ở Bình Thạnh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

(PLO)- Phát hiện khói lửa dữ dội, 7 người trong nhà tháo chạy ra ngoài. Một người bị tàn lửa rơi trúng phải nhập viện.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 4-8, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ tầng 1 của căn nhà nằm trong hẻm 167 đường D1 (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Lúc này, 7 người đang ngủ ở các phòng phát hiện được nên hô hoán, kêu cứu tháo chạy xuống tầng trệt thoát ra ngoài. Tuy nhiên, 1 người không chạy kịp, bị lửa rơi trúng phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn trong ít phút. Ảnh H. Tâm.

Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận được thông tin đã nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Lực lượng chức năng sở tại phối hợp cùng Cảnh sát 113 cũng hỗ trợ công tác dập lửa, đảm bảo an ninh.

Đám cháy sau đó được khống chế. Ngoài một người bị thương, hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.