Cháy nhà ở An Giang, 1 phụ nữ tử vong

(PLO)- Căn nhà ở thị xã Tân Châu, An Giang bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho một phụ nữ tử vong
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, lửa bốc lên từ căn nhà gỗ của gia đình sáu người bà TTL (69 tuổi, ngụ xã Phú Vĩnh, thị xã tân Châu, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: HD

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: HD

Sau khi nhận tin báo, lực lượng của Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Tân Châu điều động 3 xe chữa cháy cùng các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của lực lượng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, các lực lượng chức năng địa phương, nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy đã khiến một phụ nữ tử vong, 3 căn nhà bị thiêu cháy. Ảnh: HD

Vụ cháy đã khiến một phụ nữ tử vong, 3 căn nhà bị thiêu cháy. Ảnh: HD

Vụ cháy đã khiến cho bà L. tử vong và 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.