Cháy nhà gỗ ở vùng cao Quảng Nam, 2 vợ chồng già tử vong

(PLO)- Căn nhà gỗ của người dân vùng cao Quảng Nam bất ngờ bốc cháy, hai vợ chồng già tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-3, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2-3, ngôi nhà của ông HVN (83 tuổi, ngụ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bất ngờ bốc cháy.

Do ngôi nhà làm bằng gỗ nên đám lửa bùng phát nhanh, người dân ở gần cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Vụ cháy khiến ông N và vợ (78 tuổi, bị liệt) tử vong, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nhận định ban đầu, vụ hoả hoạn có thể xuất phát từ việc người dân dùng củi đốt để sưởi ấm, không may lửa cháy lan.

Vào tiệm vàng lấy trộm 100 triệu đồng

02/03/2023

(PLO)- Thu đến tiệm hỏi mua vàng, lợi dụng chủ tiệm không chú ý đã lấy trộm 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.