Cháy nhà do chập điện tivi, chủ nhà ốm liệt giường chết thảm

Chiếc tivi bị chập điện làm căn nhà bốc cháy, ông Đồng bị liệt nên không thể chạy thoát.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Giang Chinh/ VnExpress

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Giang Chinh/ VnExpress

Tối 3/1, gia đình ông Nguyễn Văn Đồng (56 tuổi) trên đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang xem tivi thì mất điện. Đến gần 23h, sau khi có điện trở lại tivi bị chập, xảy ra cháy rồi lan nhanh vào các vật dụng trong nhà.

Lúc này vợ và con gái ông Đồng đi làm đêm chưa về. Ngoài ông Đồng bị ốm nằm liệt giường còn có chị gái là Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi), bị thần kinh, câm điếc nên không thể kêu cứu.

Khi hàng xóm phát hiện thì lửa đã lan rộng, thiêu chết ông Đồng đang nằm trên giường. Lực lượng cảnh sát PCCC có trụ sở gần đó chỉ cứu kịp bà Thanh./.

Theo Giang Chinh/VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.