Cháy nhà bốn tầng ở Hà Nội, một người thiệt mạng

Vào khoảng 9 giờ ngày 25/12, tầng hai của số nhà 22 phố Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đột nhiên bốc hỏa và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà bốn tầng, khiến một người phụ nữ khoảng 60 tuổi bị tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã khẩn trương điều động nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng, phương tiện chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Đến 9 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Một số người dân sống cạnh ngôi nhà cho biết nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này bị tai biến mạch máu não và bại liệt nhiều năm nay. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân ở tầng hai của ngôi nhà. Tầng một được cho thuê kinh doanh đồng hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.