Cháy lớn tại xưởng phế liệu ở Đồng Nai

(PL)- Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 25-1 tại khu nhà xưởng chứa phế liệu rộng hơn 1.000 m2 tại thôn Tây Lạc (ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Do khu nhà xưởng trên nằm trong khu dân cư nên rất nhiều hộ dân xung quanh đã hoảng loạn, di dời đồ đạc nhằm tránh lửa lan qua.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC huyện Trảng Bom đã điều động bốn xe chữa cháy tới hiện trường tiến hành dập lửa. Sau đó có thêm hai xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai được điều động tăng cường xuống phối hợp cứu hỏa. Đám cháy được khống chế sau đó nhưng toàn bộ khu nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, khu nhà xưởng trên do ông Hoàng Văn Nghị làm chủ. Nhiều năm nay khu nhà xưởng trên đã được gia đình ông dùng chứa vải phế liệu, mousse xốp... Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.