An Giang

Cháy lớn, kho phế liệu chứa vỏ xe ô tô cũ bị thiêu rụi

(PLO)- Khoảng 16 giờ 40 chiều 14-2 (nhằm mùng 7 tết) tại khu vực khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi hàng trăm tấn phế liệu chứa vỏ xe ô tô cũ.

Đây là kho phế liệu chứa vỏ xe ô tô các loại của ông Huỳnh Văn Tùng và Huỳnh Văn Nhàn (cùng ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang).

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh An Giang đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng trăm chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Do kho phế liệu nằm trong khu vực đông dân cư và các nhà máy chế biến thủy sản nên hàng trăm hộ dân sống gần đó hoảng loạn khi phát hiện đám cháy.

Khu vực cháy là bãi vỏ xe ô tô cũ các loại rất dễ bắt lửa. Vì thế, lửa nhanh chóng lan rộng và tạo thành cột khói đen rất lớn, bốc cao, ở xa trong phạm vi hơn 5 km vẫn nhìn thấy.

Sau hơn hai giờ đám cháy mới được dập tắt, hiện ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.