Cháy làm 2 người chết ở khu trọ ông Hiệp “khùng” là do đâu?

(PLO)- Công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới đám cháy khiến 2 người tử vong tại khu trọ của ông Hiệp “khùng” là do chập điện.

Ngày 23-9, liên quan đến vụ cháy gần khu vực bệnh viện Nhi Trung ương khiến 2 người tử vong, cơ quan công an đã có kết quả bước đầu về công tác pháp y, khám nghiệm đối với hai tử thi.

Công an bảo vệ hiện trường vụ cháy

Theo đó, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy do chập điện. Điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp “khùng”), người có dãy phòng trọ được cho là giá rẻ mà báo chí nhiều lần đăng tải.

Đối với hai tử thi cháy đen được phát hiện tại hiện trường đám cháy, CQĐT đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, làm việc với bệnh viện Nhi Trung ương, từ đó xác định có một cháu bé đang điều trị tại bệnh viện có cha là TVT (42 tuổi) và mẹ là HTL (41 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ). Thời gian từ khi xảy ra vụ cháy đến nay, bệnh viện không thấy cha mẹ vào chăm sóc cho cháu và cũng không liên lạc được bằng điện thoại.

Qua làm việc với cơ quan chức năng thị trấn Thanh Sơn, xác định có việc vợ chồng anh T. đưa con về Hà Nội chữa bệnh đến nay chưa về.

Hiện Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân xảy ra vụ cháy và làm rõ nhân thân, lai lịch, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ chiều 17-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng BV Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Đám cháy sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, có 19 căn nhà bị cháy, 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn.

Đến chiều tối 21-9, trong quá trình cơ quan chức năng và người dân tiếp cận hiện trường vụ cháy để kiểm kê và dọn dẹp tài sản thì phát hiện hai thi thể.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng bắt đầu đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ), cho biết xác định ban đầu thì hai nạn nhân trong vụ cháy khủng khiếp nói trên là người dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Theo ông Hiện, danh tính của hai người này là HTL và TVT. Hai vợ chồng ông T. xuống Hà Nội chăm con đẻ non. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên hai vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào viện chăm con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.