Cháy khách sạn Đệ Nhất, đưa nhiều khách ngoại quốc ra ngoài

(PLO)- Vụ cháy xảy ra ở khu vực để khăn của khách sạn, bên trong có nhiều người nước ngoài đang lưu trú.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 19 giờ 30, tại tầng 5 của khách sạn Đệ Nhất (đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM).

Xe cứu thương từ trong khu khách sạn Đệ Nhất chạy ra.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Bình điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Ngoài ra, quận Phú Nhuận và quận 11 mỗi quận điều 1 xe thang đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã đưa ba người nước ngoài ra khỏi khu vực.

Ông Nguyễn Trung Sơn (Chủ tịch UBND phường 4) thông tin, cháy xảy ra ở lầu 2, khu vực để khăn tắm của khách sạn.

“Có cháy nhưng chỉ ngún khói, cháy không thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi đã cô lập và di tản nhiều người từ khách sạn ra ngoài ngay sau đó” - ông Sơn cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.