Cháy khách sạn, 5 người nhập viện

(PLO) - Tối ngày 2-8, một đám cháy đã bùng phát tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận khiến 5 người bị ngạt khói, nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy lúc nửa đêm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 2-8, tại khách sạn N.V đường Đào Duy Anh (P.9, Q. Phú Nhuận). Ngọn lửa được cho là bùng phát tại một phòng ở tầng bốn của khách sạn và khói đã lan sang các phòng khác. Nhân viên khách sạn đã hô hoán, kêu khách trong khách sạn chạy ra ngoài đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Đã có năm người bị ngạt khói được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC quận Phú Nhuận đã điều 10 chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3-8, đám cháy đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, đã có năm người bị ngạt khói, được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, trong đó có một người bị ngạt khói nặng.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.