Cháy hơn 3.500 m2 rừng gần sân bay Đà Nẵng

(PLO)- Do đám cháy nằm trong khu vực có nhiều bom, mìn nên lực lượng chữa cháy phải đứng từ xa để phun nước.

Chiều tối 11-8, tại khu vực rừng thông gần sân bay (đường Trường Chinh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy lớn. Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng PCCC quận Thanh Khê và Hải Châu đến hiện trường.

Tuy nhiên, do đám cháy nằm trong khu vực có nhiều bom, mìn nên lực lượng chữa cháy chỉ có thể đứng từ xa để phun nước.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Ảnh: PCCC

Phải đến 22 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt, chất cháy chủ yếu là thực bì có diện tích hơn 3.500 m2.

Được biết khu vực xảy ra cháy này đã được giao cho Công ty hàng không Ngôi Sao Việt quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, khi vụ cháy xảy ra không có mặt cán bộ quản lý cũng như lực lượng bảo vệ của công ty... Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.