Cháy dữ dội xưởng bao bố ở Bình Dương

(PLO)- Khi cháy, xưởng bị khóa trái nên người dân không thể tiếp cận dập lửa ban đầu.

Chiều 5-8, trên đường DT743 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương), lửa bùng lên tại một xưởng sản xuất bao bố thiêu rụi hàng trăm máy may.

Hiện trường vụ cháy xưởng bao bố

Lửa bốc cháy từ một xưởng sản xuất rồi nhanh chóng cháy lớn và lan rộng. Người dân đã nhanh chóng tìm cách để tiếp cận nhưng do xưởng bị khóa trái nên đã hô hoán và thông báo tới lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương. Trong khu vực xưởng chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Hơn chục xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Tại thời điểm xảy ra vụ vụ cháy may mắn không còn công nhân ở lại nên đã không có thương vong về người.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa tuyến đường để thực hiện công tác chữa cháy khiến giao thông qua lại khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Tới 19 giờ 30 cảnh sát tiếp tục chữa cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.