Cháy dữ dội ở nhà kho cạnh ký túc xá Đại học sư phạm TP.HCM lúc 1 giờ sáng

(PLO)- Đám cháy bùng lên từ khu vực kho ở trên đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM kế bên ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM khiến nhiều người hoảng loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 1 giờ sáng ngày 18-4, khói lửa bùng lên từ khu vực nhà kho rộng khoảng 1.000 mét vuông của một công ty kế ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM ở địa chỉ 531 Lạc Long Quân, quận 11.

Trong đêm tối, lửa gặp các vật liệu dễ cháy có trong kho như nhựa, ba bì, thùng hóa chất, keo… nên bùng lên dữ dội sau vài giây. Nhiều tiếng nổ phát ra từ đám khói bốc cao hàng trăm mét.

Đám cháy từ kho xưởng của một công ty kế ký túc xá Đại học sư phạm TP.HCM. Ảnh: CA

Đám cháy từ kho xưởng của một công ty kế ký túc xá Đại học sư phạm TP.HCM. Ảnh: CA

Những người dân khu vực choàng tỉnh giấc do tiếng động, họ hô hoán, kêu cứu để cảnh báo và di chuyển khỏi khu vực do sức nóng khủng khiếp và khói khét lẹt từ đám cháy.

Hàng trăm sinh viên ở ký túc xá cũng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, ôm theo đồ đạc cá nhân và tài sản giá trị. Điện toàn bộ khu vực bị cắt.

Cảnh sát PCCC huy động nhiều đơn vị phối hợp cùng chữa cháy. Ảnh: CA

Cảnh sát PCCC huy động nhiều đơn vị phối hợp cùng chữa cháy. Ảnh: CA

Một sinh viên cho biết, đang học bài chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện cháy. “Khói lửa bùng lên kèm các tiếng nổ và mùi khét. Tôi hô hoán, gọi mọi người tháo chạy vì sợ cháy lan” – người này nói.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với đơn vị chữa cháy thuộc Công an quận 11, quận 6, quận 8, quận 10, quận Tân Bình, quận 4, quận 1 khống chế.

Lửa lớn bao trùm kho xưởng kèm nhiều tiếng nổ. Ảnh: HT

Lửa lớn bao trùm kho xưởng kèm nhiều tiếng nổ. Ảnh: HT

Lực lượng chuyên nghiệp dùng 29 xe bao gồm cả xe thang cùng 159 cán bộ chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận, xịt nước, không để hỏa hoạn lan rộng.

Đến khoảng 3 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: CA

Đến khoảng 3 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: CA

Đến gần 3 giờ sáng, đám cháy đã được kiểm soát. Lửa thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa chứa bên trong diện tích chừng 1.000 mét vuông, và khiến mái nhà kho đổ sập. May mắn không có thương tích về người.

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản trên một diện tích chừng 1.000 mét vuông. Ảnh: CA

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản trên một diện tích chừng 1.000 mét vuông. Ảnh: CA

Cảnh sát thành công bảo vệ nhà dân xung quanh, không để đám cháy lan rộng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.