Cháy cỏ, khói mịt mù đường dẫn cao tốc

(PLO)- Bãi cỏ cháy khiến khói bay mịt mù đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 28-2 tại quận 2, TP.HCM.

“Khói mù mịt và gây khuất tầm nhìn, nhiều xe đi qua đây phải di chuyển rất chậm” - một tài xế cho biết chạy qua đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết.

Nguyên nhân gây khói là một bãi cỏ gần đó cháy.

Cháy cỏ khiến khói mù mịt đường dẫn cao tốc. Ảnh: NDCC

Đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc (VEC E) cho biết đám cháy xảy ra tại một bãi cỏ tại khu vực 4KM đầu tuyến, thuộc phường An Phú, quận 2 và được lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2 dập dắt, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn lưu thông.

Theo VEC E, hiện đang vào cao điểm mùa khô nên có nhiều vụ cháy cỏ dọc tuyến, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hiện VEC E tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân dọc tuyến cao tốc, tăng cường tuần tra hiện trường và giám sát qua camera để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.