Cháy căn hộ vắng chủ, cả chung cư tháo chạy

(PLO)- Nghe mùi khét, mọi người tìm nguyên nhân thì phát hiện căn hộ vắng chủ bốc khói mù mịt liền chạy xuống đất thoát thân.

Chiều 28-10, mùi khét nồng nặc phát ra tại Block 3B, chung cư Làng Cá (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nên chia nhau đi tìm nguyên nhân.

Nhiều đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Vài phút sau, họ phát hiện khói đen tỏa ra mù mịt tại căn hộ 307 trên tầng ba. Mọi người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng căn hộ khóa cửa, khói đen mùi mịt nên hô hoán nhau tháo chạy xuống đất thoát thân và gọi cứu hỏa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an quận Sơn Trà đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ phá cửa căn nhà, phun nước dập tắt đám cháy sau đó.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ đạc trong phòng ngủ, nhiều mảng tường trong căn hộ bị ám khói đen.

Mảng tường bên ngoài căn hộ bị ám khói đen. Ảnh: HẢI HIẾU

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện máy quạt gây cháy lan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.