Cháu phát hiện ông treo cổ trong phòng trọ

(PLO)- Người cháu đi làm về gọi cửa nhưng không thấy ông trả lời, khi nhìn vào thì thấy ông đã chết trong tư thế treo cổ.
Đến gần 17 giờ chiều 30-6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cùng các đơn vị liên quan cơ bản hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Q. (khoảng 50 tuổi) ở khu trọ trong hẻm 139 đường số 11 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).
Vào chiều cùng ngày, người cháu của ông Q. đi về phòng trọ nói trên thì thấy phòng bị khoá trái nên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh H. Tâm

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người này mở cửa sổ thì hốt hoảng phát hiện ông Q. đang trong tư thế treo cổ trong phòng nên hô hoán kêu cứu.

Người dân xung quanh vội phá cửa vào để cứu thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.
Theo người dân, vợ chồng nạn nhân ở phòng trọ nói trên và họ có ba người con. Người cháu sống ở phòng trọ bên cạnh. Hàng ngày, ông Q. làm nghề chạy xe ôm để kiếm sống. Gần đây, ông mang tâm trạng buồn do phát hiện mình bị bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.