Cháu bé ở Thừa Thiên Huế bị mất liên lạc sau khi gửi ở nhà trẻ

(PLO)- Lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm cháu bé mất liên lạc sau khi gửi ở nhà trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, lãnh đạo thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế xác nhận, hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một cháu bé 6 tuổi bị mất liên lạc.

Tìm kiếm cháu bé mất tích sau khi gửi ở nhà trẻ
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé mất tích sau khi gửi ở nhà trẻ. Ảnh: HD

Cháu bé bị mất tích là LPN (6 tuổi), con trai của vợ chồng anh LVD, ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô.

Trước đó, vào ngày 12-5, cháu N được người nhà gửi ở nhà giữ trẻ trên địa bàn. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, do không thấy cháu bé nên cô giáo thông báo cho gia đình.

Sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển và phát hiện một đôi dép giống với đôi dép của cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.