Chặt tay thai phụ để cướp vòng vàng

Phát hiện chị Dễ ở nhà một mình, Khánh lao vào bóp cổ, chặt tay cướp nữ trang. Vì chống trả tên cướp, nạn nhân không giữ được cái thai.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự Lâm Văn Khánh (20 tuổi, ở thị xã Vĩnh Châu) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Khánh khai, sáng 19/8, thấy hàng xóm Thạch Thị Dễ (20 tuổi, đang có thai) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản vì thấy nạn nhân đeo nhiều nữ trang. Sau khi đột nhập vào nhà bóp cổ thai phụ, tên cướp rút dao cạnh bếp chặt gần đứt lìa bàn tay trái của chị Dễ để lột 5 chiếc vòng vàng.

Thấy chị Dễ kháng cự, Khánh chém nạn nhân thêm nhiều nhát vào lưng, cổ rồi cướp luôn nhẫn với dây chuyền và mang lên thị xã bán được gần 6 triệu đồng. Qua theo dõi tại các tiệm vàng, trinh sát phát hiện hung thủ và lên kế hoạch bắt Khánh vào chiều cùng ngày khi hắn vừa mua vài bộ quần áo, đón xe lên TP HCM.

Nạn nhân được chuyển lên Cần Thơ cấp cứu nhưng không giữ được đứa con trong bụng vì lúc giằng co với tên cướp chị Dễ bị xẩy thai.

Theo Thiên Phước (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.