“Chặt chém” bất thành, tài xế taxi cướp điện thoại của khách Tây

Ép vợ chồng du khách người Phần Lan trả tiền cước taxi gấp 2,5 lần không được, tài xế đã giật điện thoại của họ.
tai-xe.jpg

Tài xế Viết tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Sơn

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Xuân Viết (23 tuổi, tài xế hãng taxi) để điều tra hành vi cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài.

Tối 14/8, tài xế Viết chở vợ chồng bà Mari Susanna (quốc tịch Phần Lan) đi từ đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) về số 1A Nghi Tàm (quận Tây Hồ). Chỉ số trên đồng hồ báo tiền cước hết 80.000 đồng, Viết đòi tới 200.000 đồng nên khách không đồng ý.

Thấy bị 'bắt chẹt', vợ chồng bà Mari Susanna không thanh toán, xuống xe đi bộ. Viết đi theo sau và lợi dụng lúc khách sơ hở đã giật điện thoại iPhone5 trong tay của bà Mari Susanna. Anh ta bỏ chạy và bị người dân cùng Công an phường Yên Phụ vây bắt. Chiếc điện thoại được thu giữ.

Theo Phương Sơn (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.