Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự ở Bình Phước bị bắt

(PLO)- Chấp hành viên Vương Thanh Hải đã xử lý tài sản thi hành án sai quy định gây thiệt hại cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Cơ quan điều tra, VKS Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thanh Hải (55 tuổi, HKTT tại Bình Phước), để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

chấp hành viên.jpg
Chấp hành viên Vương Thanh Hải bị Cơ quan điều tra, VKS Tối cao dẫn giải ra xe. Ảnh: LA

Vương Thanh Hải hiện đang là Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Theo VKS Tối cao, khi thi hành bản án 968/QĐCCTHADS ngày 31-5-2021, Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, để xử lý tài sản thi hành án sai quy định, gây thiệt hại cho một người dân.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra, VKS Tối cao đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Vương Thanh Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.