Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Trà Vinh tự tử tại nhà riêng

Sáng 13/9, nguồn tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết, ông Nguyễn Ngọc D. (55 tuổi, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh) treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Trước đó, sáng ngày 12/9, ông D. (ngụ phường 1, TP Trà Vinh) đến Sở GD-ĐT làm việc bình thường nhưng về nhà sớm hơn thường lệ. Đến khoảng 14h cùng ngày, người nhà thấy xe máy của ông D. vẫn ở nhà nên nhắc ông đi làm. Tìm trong nhà không thấy, người nhà ra phía sau nhà tìm thì phát hiện ông này đã treo cổ tự tử.

Được biết cả 2 vợ chồng ông D. đều là cán bộ nhà nước đang công tác tại TP Trà Vinh. Theo một số đồng nghiệp, thời gian gần đây ông D. bị bệnh trầm cảm và đang được điều trị. Có thể đây là nguyên nhân khiến ông D. tìm đến cái chết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Theo Minh Giang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.